Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận - Thương

Tác giả: Lữ Dang - NHH

Giận một nỗi thân hoài trong nổi nhớ
Thương một nỗi mình hoài vẫn bơ vơ
Đời là thế sao ta hoài trách phận
Thôi nghĩ gì cứ thế làm tới đi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tương Tư Tình Sầu
  • Một Vòng Trái Đất
  • Lặng Lẽ Giữa Ồn Ào
  • Trăng
  • Nhớ Nhà
  • Xa Em Chiều Đông Vắng
  • Ngày Mai Xa Em - Huế
  • Chiều Mùa Đông
  • Về.....
  • Tàu Chuyển Bánh Xa Em
Thơ tương tự
  • Giận Thương Chỉ Thế (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Khúc Ca Xuân 2
  • Ướt Đẫm Cả Mùa Mưa
  • Vào Tù
  • Nến Khóc !
  • Lại Về Khoảnh Khắc Sinh Tôi
  • Ca Dao Vần S
  • Sài Gòn Yêu Xa
  • Trầm Mặc!
  • ꧁༺ Tháng Mười Một
  • Hai Ly Nước...cảm Hứng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
©2026 - CungThuGian.com