Giấc Mộng - Tâm Giao

Tác giả: Duy Giang

cỏ hoa mãi mong nắng ấm
trăng sao luôn thích trời trong
con thuyền mãi thích nước đầy sông
con tim thích lời ấm nồng tình cảm.

bước trần ai thầm mong đừng sao nhãng
thân đã mang khối tình cảm con người
gửi lòng mình trong những chốn vui chơi
phải chọn lựa tìm nơi đèn sáng.

trong vui chơi nở bao nguồn tình cảm
bạn bè thơ-với lứa tuổi hơn mình
tình thơ ca trao khúc ruột gia đình
chia xẻ những niềm tin nhiệt huyết.

BÁC LÁ dạy gieo thơ ĐƯỜNG cho ngọt
CHỊ NHÂN trồng những mảnh vườn vui
chuông chùa vang trong thơ TÂM bùi ngùi
để lưu luyến tâm đức người trong sạch

thư quán đang trong muôn ngàn thử thách
có cạnh tranh bước khách- tựa thương trường
có vô tình...giăng bẫy khắp bốn phương
con vi rút...của ngõ đường tăm tối.

ai biết đâu nhịp sống đời đang vội
còn ẩn sâu bóng tối cản đường
còn nhiều kẻ muốn hủy diệt tình thương
muốn gieo mãi nỗi buồn cho kẻ khác.

ta làm gì nhỉ...?khi con tim khao khát
mãi nhớ về một khúc hát hòa vui
thương câu ca người xưa đã dạy đời
Bầu vơi Bí...người ơi...ta cùng họ.

DUY GIANG

tặng các anh các chị và các thành viên của thư quán vn
Chưa phân loại
Uncategorized