Giấc Mơ Tình Buồn

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Tôi đắm chìm trong giấc mộng thật êm
Để kiếm tìm chút hương tình nhỏ bé
Trong giấc mơ hàng trăm nghìn ngã rẽ
Ngã rẽ nào đưa em đến bên tôi

Trong cơn mơ thắm vị ngọt đôi môi
Chút hương say nhưng nào đâu thể giữ
Hỡi thê gian, tình yêu nào bất tử
Chỉ có là phút bất tử tình yêu.

Tình yêu ơi được mất giá bao nhiêu
Hay thắng thua để cả hai phải khổ
Có được rồi, giữ tình không sụp đổ
Thua cuộc rồi mất cả chỗ trong tim.

Phút yêu thương xin hãy mãi lặng im
Lúc khổ đau là khi cần nhau nhất
Trong cơn mê, những mặn nồng ngây ngất
Tỉnh mộng rồi tình vụt mất từ lâu.

Xót cho mình sao tình quá đậm sâu
Dâng trái tim trao nhầm về ai đó
Để vỡ tan giữa mịt mù giông tố
Trái tim sầu đâu còn có yêu thương.

Trao cho người mảnh tình vỡ còn vương
Tôi ghép thành mối tình buồn đẹp nhất
Không oán than hay trách hờn được mất
Mối tình buồn xin cất giữ riêng tôi.

HD 23h50 ngày 24 tháng 02 năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized