Giấc Mơ Ngọt Ngào !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Đêm miên man Em vỗ về giấc ngủ
Rồi chìm sâu vào giấc mộng mơ màng
Và ai kia đến cửa như bóng Chàng
Khiến tim Em cứ rộn ràng trước ngực .

Em chạy lại nép bờ vai rưng rức
Lâu lắm rồi ta mới được gặp nhau
Em tưởng rằng người giận dỗi đi mau
Để mình Em với căn phòng cô lẻ .

Em cố tỏ ra tính tình mạnh mẽ
Nhưng con tim lại thật sự yếu mềm
Vắng bóng Chàng Em thấy nhớ nhiều hơn
Nhưng lặng im không tỏ bày chi hết .

Em nhớ đến những ngày tình thắm thiết
Câu yêu thương luôn nhắc tới hàng ngày
Tình ngọt ngào làm Em mãi đắm say
Và cứ vui với đong đầy hạnh phúc !

Rồi một ngày người bỗng nhiên bực tức
Cứ lặng yên không nói một lời nào
Để Em buồn trong nỗi nhớ hanh hao
Người có hay Em rất buồn .buồn lắm ?!

Và cứ thế Em giữ nguyên khoảng lặng
Ôm buồn đau thu nhỏ lại đời mình
Mặc thế gian vẫn trao đổi ân tình
Ôm khư khư mối tình xa vạn dặm .

Người đến bên dang vòng tay lệ đẫm
Anh trở về đừng buồn nữa Em ơi
Hạnh phúc nào cũng có nước mắt rơi
Còn yêu nhau trái tim tự tìm đến .

Tiếng chim kêu ngoài trời đầy lưu luyến
Em giật mình ..vừa giấc mộng thôi sao ?
Vẫn căn phòng một mình thấy nao nao
Em vừa mơ Anh về trong hạnh phúc !

Biết là mơ chẳng giống như đời thực
Nhưng bên nhau Em thấy hạnh phúc rồi
Người cứ về dẫu chỉ là mơ thôi
Vẫn cảm nhận yêu thương và thắm thiết .!

(Hà Nội 6h 38p ngày 01/10/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized