Giấc Mơ Hư

Tác giả: Trần Thị Thủy

Đêm qua trót dại ngủ mơ
Đi yêu một gã trai tơ mù mờ
Mặt thì chẳng rõ khôn - ngơ
Mà sao quấn quýt mộng mơ lạ thường.

Trong mơ thấy gã vấn vương
Đi đi lại lại việc thường ngày chăm
Đêm về nằm ké bên hông
"Em ơi quạt mát em nằm ngủ ngoan !"

Ru dương giấc ngủ mơ màng
Bỗng đâu tiếng gọi xé ngang giấc hồng
Miu Miu đói bụng kêu măm
Giật mình tỉnh giấc biết mình chiêm bao.

Ngó đêm chẳng có ánh sao
Ngó cửa chẳng có bóng nào kế bên
Nhìn giường ..chăn gối y nguyên
Cũng may mơ gã chưa mần được chi.

Sợ quá miệng cứ rù rì
Khấn trời khấn phật độ trì dùm con
Thân già nay đã héo hơn
Xin cho giấc ngủ êm tròn khỏi mơ .
Chưa phân loại
Uncategorized