Giấc Mơ Bên Cha !!

Tác giả: Trần Thị Thủy

Cứ mỗi năm gần đến ngày giỗ Cha
Trong giấc mơ Cha luôn về đoàn tụ
Vẫn cuộc sống đời thường ngày xưa cũ
Chẳng giàu sang nhưng tình cảm đủ đầy .

Trong giấc mơ con quên hết hôm nay
Cha con ta âm dương mà cách biệt
Vẫn chuyện trò vẫn vui đùa câu viết
Vẫn vẽ hình với những tấm chân dung .

Trong giấc mơ con vẫn chạy lung tung
Cha trách mắng nhắc học bài cho tốt
Sợ người nói Cha là Thầy ..con dốt
Sợ Mẹ la rồi lại bị đánh đòn .

Trong giấc mơ con còn bé cỏn con
Vẫn ham vui mà lãng quên công việc
Vẫn là con như thuở nào Cha biết
Tuổi lớn rồi mà tính chẳng lớn đâu .

Con cũng thấy Cha có khác chi đâu
Vẫn dáng đó với bộ râu quai nón
Thường cọ râu khiến mặt con bị dặm
Sợ chút thôi nhưng vẫn thích thú mà !

Hình ảnh Cha tính hiền lành thật thà
Mãi bên con chẳng bao giờ phai nhạt
Giờ cuộc sống qua rồi cảnh đói khát
Cha về trời con ở lại bơ vơ !

Con vẫn nhớ những ngày tuổi ấu thơ
Có Cha bên cuộc đời con hớn hở
Từ khi Cha không còn giữ nhịp thở
Con đành lòng chỉ gặp Cha trong mơ !!
Chưa phân loại
Uncategorized