Giấc Hạ

Tác giả: Daocongdien

GIẤC HẠ

Vòng tay tròn chừng đã quá thân quen
Mùi tóc vợi và em thiêm thiếp ngủ
Chợt sáng nay như một điềm lo sợ
Tôi chưa thể đặt tên

Mùi hương môi khuya giữ lại bằng êm
Ngọn tóc mỏng ấm chỗ nằm trăm buổi
Những thức trắng tay gối đầu nghiêng gối
Tôi trộm hôn giấc mơ đọng trên nụ cười em

Biết làm sao mưa đã vỡ quanh thềm
Đêm sẽ cạn ngoài kia sông sẽ vắng
Giấc ngủ hạ rồi nhòa vào trong nắng
Khi gót son chạm xuống nẻo quanh đời

Như sáng nay, tỉnh giấc, em quên tôi

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized