Giã Từ Gia Tự

Tác giả: Việt Dương Nhân

Giã Từ Gia Tự


Đã hơn mười bốn năm trời,
Diệu-thi Gia-tự là nơi đất lành.
Ở đây ta được nên danh,
Nhờ công lao, tự học hành, tiến thân.

Trải qua những bước phong trần,
Phong lưu cũng đã..., có cần gì thêm
Tâm hồn bình lặng dịu êm,
Thay nhà, đổi chủ ? Thân yên tâm nhàn.

Hết còn nức nỡ oán than,
Thắng thua không bận, chẳng màng buồn vui.
Qua rồi những chuyện ngậm ngùi,
Nhờ nương Trời, Phật, quang-thiều chiếu tâm.

Mặc cho thăng gió, mây trầm,
Mặc cho dâu bể ngàn trăm đổi dời,
Mặc cho giông Đất, bão Trời,
Lòng ta thanh thản giữa đời bể dâu.

Hôm nay nhìn trước ngó sau,
Giã từ Gia-tự, người vào ta ra.
Gần xa cũng cõi Ta-bà,
Năm châu bốn biển một nhà thế thôi.

Bây giờ hồn nhẹ, tâm vơi,
Chúc ai đến, được hưởng vui trọn đời.

(Ivry s/Seine, Gia-tự Diệu-thi, 16 giờ 10 chiều 04-08-1999)


Tạ Ơn Người Đời


Xin tạ ơn tất cả Người, Đời
Đã cho tôi giây phút vui cười
An ủi tôi những lần buồn tủi
Trước sau lòng mãi nhớ đời đời.

(Bạch Am, chiều Đông 2000)
Chưa phân loại
Uncategorized