Giá Trị Ẩn

Tác giả: Dế Mèn

Giá trị ẩn nương nhờ trong tĩnh lặng
Khoảng không gian quạnh vắng ngỡ vô tình
Hiện hữu dần phô nét đẹp ngời xinh
Cho cuộc sống muôn hình thêm sắc vị

Đời huyễn hoặc lu mờ bao niệm ý
Khiến tâm hồn ấu trĩ ngậm đau thương
Mất niềm tin rệu rã thiếu can trường
Nhìn ánh sáng vầng dương còn hãi sợ

Ôm buồn bã tàn canh càng nức nở
Hãy bỏ buông đập vỡ mọi ưu phiền
Để cõi lòng thanh thản mộng an nhiên
Đâu cứ phải kim tiền rơi túi đẫy

Không gục ngã ! răn mình luôn luôn vậy
Mệt chỗ nào nghỉ đấy... tiếp tục đi
Dù chông chênh sỏi đá vẫn kiên trì
Sông vào khúc tự suy đường nước chảy.
Chưa phân loại
Uncategorized