Giả Ghen

Tác giả: Quang Nguyễn

Đêm qua anh ngủ say
Trong giấc chiêm bao này
Em ghé lại thủ thỉ
"Hỏi anh có yêu ai? "

Vẫn gương mặt má tròn
Vẫn màu hương phấn son
Đôi mắt trìu mến ấy
Đến giờ còn đọng lại

Anh trả lời em rằng
" em sẽ là vầng trăng
Đêm rằm tỏa đường lối
Anh về in đường trăng

Anh chẳng có yêu ai
Em là vần thơ say
Anh mang theo khắp chốn
Như hồn và xác này"

Em bỗng nheo mắt cười
Đặt tay vào ngực anh
Nhịp chung tình reo mời
Đoản khúc tình yêu xanh

Anh chẳng muốn giật mình
Và không muốn thức dậy
Muốn em trong mơ mãi
Giả ghen, rồi vuốt ve
Chưa phân loại
Uncategorized