Gì Em Cũng Yêu

Tác giả: Trần Thị Thủy

Em yêu biển và em cũng thích hoa
Em yêu anh và cũng yêu bè bạn
Đâu phải tham mà tình em nông cạn
Mọi sinh linh đều ý nghĩa với đời .

Biển cho người tôm cá khi ra khơi
Hoa cho em sắc màu thiên nhiên đẹp
Bạn cho em tình thương không hạn hẹp
Anh cho đời những cảm xúc thăng hoa .

Em người thường chẳng mong ước kiêu sa
Chỉ cần anh tình chẳng bao giờ cạn
Có niềm tin hạnh phúc dài vô hạn
Có thiên đường trong cuộc sống nhân sinh .

Yêu cuộc đời yêu mỗi sáng bình minh
Ngắm hoàng hôn khi chiều tà dần tắt
Chỉ thế thôi khi tuổi xuân qua mất
Em về già vẫn còn những thương yêu !

20h 38p 05/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized