Ghi Chép

Tác giả: Tlan Mưa

đem ghi chép như trang tình sử
trên đời tôi làm kiếp tình si
tôi yêu anh, ngày mai chẳng được gì !
nên không dương dấn không còn lận đận
tha thiết chi để rồi thêm ân hận
anh, anh ơi ? đời chỉ một giấc mơ
chiều lổi hẹn con tim rộn rả
trải con đường lối bước chông chênh
trong nghiệt ngả bồi hồi ru hoài niệm
ôm ước nguyền úa nhạt phôi pha
huyện mong chi đôi chim vổ cánh
ngày xa xưa hương luống trỉu nặng Oằn
trôi bập bềnh vời vợi trăm năm
giây phút đôi bờ bao ngày chờ đợi
sương giăng giăng mộng thoáng éo le
cỏ rêu phong long lanh vờn óng
hân hoan gì ? như tựa cô đơn

December 29, 2016

Thursday
Chưa phân loại
Uncategorized