Gặp Nhau Trong Mơ

Tác giả: Trần Thị Thủy

Nhẹ nhàng Anh đến bên Em
Đưa tay lùa sợi tóc mềm bay bay
Làn hơi ấm tỏa đâu đây
Trái tim thổn thức bao ngày cách xa .

Mắt nhìn đắm đuối thiết tha
Vòng tay siết nhẹ lòng ta rộn ràng
Tim hồng nhộn nhịp xốn xang
Bấy lâu xa vắng bóng Chàng lặng im .

Nỗi lòng dồn nén trong tim
Chợt nghe nức nở khi nhìn thấy Anh
Nỗi buồn khi tóc còn xanh
Giờ đây tóc đã phai thành hoa râm .

Nhưng sao Anh cứ lặng câm
Chỉ nhìn không nói , âm thầm vậy thôi
Nói đi Anh chỉ một lời
Rằng sẽ mãi mãi suốt đời bên Em .!

Căn phòng trống vắng Anh xem
Từ khi xa cách giường thêm rộng dài
Hằng đêm giấc ngủ mệt nhoài
Ai người ru giấc để hoài nhớ mong .

Giật mình mở mắt ngóng trông
Xung quanh chẳng thấy bóng Anh đâu mà
Giấc mơ sao thấy xót xa
Anh lại đi mất lệ nhòa mắt cay .

Bao ngày tháng ở nơi này
Một mình Em vẫn tháng ngày đợi mong
Đừng đi xa nhé hỡi Chồng
Cứ về trong giấc mơ hồng cùng Em . !
Chưa phân loại
Uncategorized