Gặp Nhau Giữa Mái Trưởng Xưa

Tác giả: N3 Nguyễn Ngọc René

GẶP NHAU GIỮA MÁI TRƯỜNG XƯA

Trời quá nực quê hương đất Việt
Thơ còn ra gắng viết đôi lời
Từ ngày bỏ nước ra khơi
Ngôi trường trung học đã rời từ lâu...
*
Hơn bốn chục năm sầu quay bước
Chưa một lần vào được trường xưa
Thôi thì cố gắng cho vừa
Chụp hình vài tấm giữa trưa lần này .
*
Nguồn vui lớn hôm nay lại được
Trưng Vương mời sẽ bước vào trường
Nhân ngày truyền thống mến thương
Người xưa trở gót phố phường gặp nhau...
*
Dịp lễ hội muôn màu khoe sắc
Mọi người cùng ăn mặc thanh tao
Bắt tay mừng rỡ ngọt ngào
Kể nghe những chuyện dường bao thâm tình...
*
Bạn vắng số hồn linh chắc cũng
Bay về đây để cụng ly mừng
Nhân ngày lệ hội Bà Trưng
Nữ sinh cũ mới tưng bừng thâm giao...
*
Đón bạn hữu lời chào thân mật
Mắt nhìn nhau ngây ngất nhớ xưa
Làm sao tỏ hết cho vừa
Sân trường trung học còn chưa phai mờ...
*
Bao dịp nữa tròn mơ gặp lại ?..
Chắc thế nào đủ mãi bóng ai
Qua bao tháng rộng năm dài
Làm sao hội hết không sai một người ...
*
Con tạo hoá trêu ngươi trần thế
Thầy và cô thế hệ tuổi cao
Bạn kìa vui khỏe dạt dào
Có khi thấy đó mà sao lìa đời...
*
Trân trọng nhé thảnh thơi chuyện ngẫu
Gặp nhau rồi kết hậu tương giao
Phút giây lễ hội ngọt ngào
Đêm về tưởng nhớ chiêm bao học đường...
*
Lễ này sum họp mến thương
Trưng Vương Chủ Nhật về trường trông nhau...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Sài Gòn, thứ 7 , 17/03/2018
Chưa phân loại
Uncategorized