Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gặp Lại

Tác giả: Phùng Thế Nguyện

Em ngày xưa hay cười đôi mắt biết nói
Để dại khờ đắm đuối với những si mê
Rồi một ngày con đường chia riêng hai lối
Anh độc hành cùng năm tháng dài lê thê
*
Sẽ thật buồn khi không còn gì để nói
Có phải ngày qua ta đã hứa rất nhiều
Đôi mắt ưu tư bước chân em vội vã
Để lại khoảng trời man mác nỗi cô liêu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Muốn Được Gặp Lại Em
  • Sang Thu
  • Chiều Nay
  • Phiêu Diêu
  • Phật Cười
  • Có Những Mùa Xuân Không Quay Trở Lại
  • Hoa Xoan Hoài Niệm
  • Đa Đoan
  • Giấc Mơ Vô Hình
  • Tháng 3
Thơ tương tự
  • Gặp Lại (Đoàn Văn Nghiêu)
  • Gặp Lại (Gia Long Hp)
  • Gặp Lại (Kim Thư)
  • Gặp Lại (Hoanghoon)
  • Gặp Lai (Nguyễn Lâm)
  • Gặp Lại (Hồng Dương)
  • Gặp Lại - Người Xa. (AT Văn)
  • Gặp Lại Bạn Học Cũ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Gặp Lại Bạn Lòng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Gặp Lại Bạn Xưa ! (Trần Thi Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Nương Nhờ Cửa Phật
  • Một Nửa
  • Từ Khi
  • 1449 - Bơ Vơ
  • Một Khúc Nhạc Xinh Cho Em...
  • Ví Thử
  • Chúng Ta Cố Gắng Hiểu Sâu Sắc Về Nhân Thể Con Người
  • Mấy Mùa Thu Qua
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1485)
  • Con Là Ai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
  • Linh Lan
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
©2026 - CungThuGian.com