Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Xa

Tác giả: Lê Vinh Nội Vũ

EM XA
…
Em bước qua mùa cũ
Em nghiêng vào xa xôi
Em tìm trong rẽ phận
Em lạnh nhạt chia đời
…
Xa tận cùng tiếng gọi
Xa ngút lời lặng thinh
Xa mờ như làn khói
Xa lạc nẻo vô tình
…
Ta thấy chiều trống vắng
Ta nhìn trăng cô liêu
Ta nghe đêm sâu thẳm
Ta lặng thầm hoang tiêu.
-lvnv-
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vô Đề !! (17)
  • Em Sao Giờ ?
  • Vô Đề 39
  • Tình Khúc Hoa Thuỷ Vu 07
  • Vô Đề ! (22)
  • Đẹp Mãi
  • Đợi Gì..
  • Vô Đề 43
  • Tình Khúc Hoa Thủy Vu 01
  • Gấp Lắm !!
Thơ tương tự
  • Em Xa (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Em Xa Anh (Tuán La Roja)
  • Em Xa Hà Nội (Tuyết Đỗ)
  • Em Xa Lạ Đến Thương Yêu! (Tâm Như)
  • Em Xa Rồi (Đuyên Hồng)
  • Em Xa Rồi (Mr.Smile)
  • Em Xa Rời Tôi (274) (ĐTH Nhã Vy)
  • Em Xa Thật Tôi Quẳng Đời Bên Suối (Tuệ Tâm)
  • Em Xa Trường (Thiên Ân)
  • Em Xa Xôi - Thơ Anh Buồn (Đccb)
Thơ bạn muốn xem
  • Dã Quỳ
  • Nghe Cánh Buồm Hát Với Đại Dương
  • Tuổi 21 Của Tớ
  • Tâm Giao
  • Mùa Thương Đã Chín Ráng Chiều Vàng Em
  • Chuyện Tình Của Biển
  • Nói Với Hôm Nay
  • Mơ Về Tà Áo Dài
  • Nhớ Anh
  • 560 - Vô Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
©2026 - CungThuGian.com