Em Về Hội Lớp

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Em về hội lớp

Em đã về hội lớp đây anh
Ba mươi năm đã qua, lần đầu em về gặp bạn
Dòng đời nổi trôi, qua thăng trầm hoạn nạn
Trở lại quê nhà, sao cứ nhói trong tim

Biết chẳng có anh đây, sao em cứ ghé mắt để tìm
Một bóng hình xưa, giữa cái nắng quê mình với Gió Lào cháy bỏng
Chẳng thấy hình, cũng không còn thấy bóng
Em muốn kêu thật lớn lên rằng: Anh đang ở nơi đâu?

Ba mươi năm trong đời và bao cuộc bể dâu
Vẫn vẹn nguyên trong em, những ngày xưa thân ái
Vẫn nguyên đó nụ cười, vẫn nguyên giọng nói
Của ngày đầu ta mới bén duyên nhau

Các bạn em đây rồi, lại ríu rít bên nhau
Như đàn chim xa, lâu ngày về nơi cũ
Chẳng còn chức quyền, chẳng ông kia bà nọ
Bên nhau bây giờ, chúng em chỉ: Mày, Tao

Những ngày hè trên quê mình rồi cũng qua mau
Em lại ra đi, bước đường tha hương lưu lạc
Với lời hẹn hôm nay vẫn luôn trong lồng ngực
Năm năm nữa anh nhớ về, gặp nhau khi hội lớp nghe anh!
02/07/2019
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized