Em Về Hội Lớp Đi Em

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

EM VỀ HỘI LỚP ĐI EM

Em có về hội lớp không em?
Bạn bè khắp nơi đã gọi nhau từ tháng trước
Từ bốn phương trời, khắp mọi miền đất nước
Bạn bè ta đang lục tục rủ nhau về

Mấy chục năm rồi biền biệt xa quê
Chỉ mong hội trường… gặp bạn bè xưa cũ
Nhớ cái nắng quê mình, thương hàng cây héo rũ
Mà thấy lòng lại phơi phới như xưa

Như cái thuở lâu lắm rồi, chẳng quản ngại nắng mưa
Gió rét bầm chân hay nắng giòn manh áo mỏng
Bất chấp gió mưa, hay nhựa mặt đường nóng bỏng
Đôi chân trần vẫn đến lớp mỗi sáng mai

Em hãy về nơi đó, hôm nay
Để gặp lại thầy cô, gặp bạn bè xưa cũ
Nói với các bạn hộ anh rằng những năm tháng đó
Vẫn luôn trong anh trên mọi nẻo đường dài

Làm trai ở đời, nợ cả hai vai
Anh không thể về hội trường lần này cùng em được
Dù ở đâu, trên đường đời xuôi ngược
Vẫn trong tim mình hình bóng quê hương

Vẫn vẹn nguyên những câu nói thân thương
Và dáng mẹ lũi lầm, chiếc áo tơi không thể nào che hết nắng
Và cả những trưa hè thinh vắng
Tiếng ve sầu như gọi đến hư vô

Em cho anh gửi đến các thầy, cô
Lời tạ ơn những người đã “uốn chân, nắn tay” cho ta những ngày đầu bỡ ngỡ
Cho anh gửi một lời về nơi nớ
Rằng suốt đời này, anh vẫn nặng nợ quê hương
Ngày 5/7/2019
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized