Em Vẫn Đợi

Tác giả: Nguyễn Thuyền

EM VẪN ĐỢI
Bài xướng
Em vẫn đợi chờ ngày anh sẽ đến
Mang thuyền ta về bến đậu muôn đời
Bao lâu rồi thuyền vượt sóng ra khơi
Lênh đênh giữa biển trời không về lại

Em cứ đợi mỏi mòn tim khắc khoải
Ngóng trông hoài hình bóng đã nhạt phai
Nhớ ngày xưa nhành hoa tím anh cài
Lên mái tóc buông dài em mới gội

Rồi anh bảo anh đi đừng hờn dỗi
Anh sẽ về đừng thay đổi em nha!
Ánh mắt anh dịu dàng nét thật thà
Em ước mộng ngày chung nhà hạnh phúc

Em đợi mãi thuyền tình trôi mổi lúc
Lại càng xa thêm chút nữa anh à!
Mùa đông này anh ghé bến người ta
Anh quên hết chuyện tình ta sao nỡ

Em vẫn đợi bởi lòng còn nhung nhớ
Dẫu chúng ta giờ cách trở muôn trùng
Nỡ sao đành ruồng bỏ mối tình chung
Mà vui vẻ đắp xây cùng người lạ

Thôi đã hết tiếc công mình vất vã
Dệt mộng tình êm ả với bình yên
Tình dở dang mổi đứa ở một miền
Ai sẽ vá tim em liền vết sẹo ?
Nguyễn Thuyền
Chưa phân loại
Uncategorized