Tác giả: Tiểu Vũ Vi
Em và Anh,
giữa hai đầu nỗi nhớ
Bên này em nhớ, bên kia anh mong
Tháng ngày chắt chiu… từng đêm khắc khoải
Em và anh đôi đời hai góc phố
Chín đợi mười chờ mong nhớ võ vàng
Cuộc đời truân chuyên định mệnh trái ngang
Một tấm chân tình ta trao tha thiết
Dẫu anh em như dòng sông cách biệt
Giữa hai bờ nghiệt ngã nhớ chòng chành
Mưa về bên em, nắng đổ trời anh
Đông tây cùng ngắm chung vầng nhật nguyệt
Biết bao giờ chúng mình vui hội ngộ
Gió về trăn trở nỗi nhớ đọa đày
Bắt cầu Ô Thước chỉ vần thơ say
Chữ nhớ thương buộc hai đầu xa vắng
Nối sợi tơ hồng cho tròn duyên thắm
Tình chung lối mộng hạnh phúc tuyệt vời
Mình nắm tay nhau hồn lạc cõi mơ
Anh trong em… muôn đời là tất cả
Em trong anh… một nửa hồn tri kỷ
Trăm năm hay vạn kiếp mãi hoài mong
PTMC
Tiểu Vũ Vi
05/05/11
giữa hai đầu nỗi nhớ
Bên này em nhớ, bên kia anh mong
Tháng ngày chắt chiu… từng đêm khắc khoải
Em và anh đôi đời hai góc phố
Chín đợi mười chờ mong nhớ võ vàng
Cuộc đời truân chuyên định mệnh trái ngang
Một tấm chân tình ta trao tha thiết
Dẫu anh em như dòng sông cách biệt
Giữa hai bờ nghiệt ngã nhớ chòng chành
Mưa về bên em, nắng đổ trời anh
Đông tây cùng ngắm chung vầng nhật nguyệt
Biết bao giờ chúng mình vui hội ngộ
Gió về trăn trở nỗi nhớ đọa đày
Bắt cầu Ô Thước chỉ vần thơ say
Chữ nhớ thương buộc hai đầu xa vắng
Nối sợi tơ hồng cho tròn duyên thắm
Tình chung lối mộng hạnh phúc tuyệt vời
Mình nắm tay nhau hồn lạc cõi mơ
Anh trong em… muôn đời là tất cả
Em trong anh… một nửa hồn tri kỷ
Trăm năm hay vạn kiếp mãi hoài mong
PTMC
Tiểu Vũ Vi
05/05/11
Thơ bạn muốn xem
- Chập Chờn 2
- Cà Phê Đắng
- Tình Nhạt Phai
- Góc Trời 2
- Tình Thơ
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1160)
- Trăng
- Chào Xuân. Bấc Lạnh Tan Rồi Đón Nắng Sang. Xuân Về Cảnh Đẹp Én Chàng Ràng. Làng Quê Rực Rở Hoa Hồng Thắm. Phố Thị Tưng Bừng Lắm Cúc Vàng. Thiên Hạ Trầm Trồ Bên Huệ Trắng. Người Người Khen Ngợi Những C
- Bên Giếng Cổ Có Cô Thôn Nữ
- Gìa Gỉa Lú!