Em Ước

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em ước là vì sao
Vui đùa cùng mây gió
Cùng ánh trăng sáng tỏ
Mỗi khi đến đêm rằm.

Chứ không muốn tháng năm
Sống ở nơi trần thế
Chịu cảnh đời dâu bể
Của cõi tục phàm nhân.

Bao giành giật si sân
Ngàn u mê khổ lụy
Nhiều người thiếu suy nghĩ
Nên ganh ghét lẫn nhau.

Quên cả tình thâm giao
Xem lợi danh trên hết
Ta giờ thấy mỏi mệt
Giữa cám cảnh hồng trần.

Nếu là áng phù vân
Hay là vì sao lẽ
Cũng không buồn quạnh quẽ
Như thế tục phàm nhân.
8/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized