Em Tuổi 15

Tác giả: Hoàng Phy

Nhớ hôm nào khi tuổi mới vừa yêu.
Đi bên em một chiều mưa rất Huế.
Chưa bao giờ anh thấy em xinh thế.
Tuổi 15 em đẹp tựa trăng rằm.

Ôi cái thuở ban đầu xao xuyến ấy.
Lửa gần rơm nhưng chẳng dám cầm tay.
Hái hoa nhỏ em cài lên mái tóc.
Môi mỉm cười thương thương quá em ơi.

Ta gặp nhau một ngày trời xanh ngắt.
Nắng sân trường hồng ửng má giai nhân.
Gió nhẹ lay phất phơ tà áo trắng.
Nét duyên quê em e lệ thẹn thùng.

Rồi từ đó cứ mỗi độ mùa trăng.
Chốn phương xa anh nhớ về đất mẹ.
Ở nơi đó có người em bé nhỏ.
Vẫn đứng bên sông mong đợi ngậm ngùi.
Chưa phân loại
Uncategorized