Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Là...

Tác giả: Lê Vinh Nội Vũ

EM LÀ...

Em đi, mỗi bước nhẹ không?
Bỏ quên từng nhánh rạ đồng nhân duyên?
Trước khi chạm cửa hoàng tuyền
Dù bao nhiêu rạ, hoàn nguyên em là…


Lê Vinh Nội Vũ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vô Đề !! (17)
  • Em Sao Giờ ?
  • Vô Đề 39
  • Tình Khúc Hoa Thuỷ Vu 07
  • Vô Đề ! (22)
  • Đẹp Mãi
  • Đợi Gì..
  • Vô Đề 43
  • Tình Khúc Hoa Thủy Vu 01
  • Gấp Lắm !!
Thơ tương tự
  • Em (Ưu Du)
  • Em (Lưu Quang Vũ)
  • Em (Đuyên Hồng)
  • Em (Vĩnh Hảo)
  • Em (Chiêu Hoàng)
  • Em (Đỗ Hồng)
  • Em (Phuongtim)
  • Em (Trần Hữu Nghiễm)
  • Em (Trang Saigon)
  • Em (Đỗ Trung Lai)
Thơ bạn muốn xem
  • Hẹn Ở Trường
  • Đổi Chủ
  • Mưa Tháng 7
  • Thương Em Mười Hai Bến Nước
  • Nửa Hồn
  • Vh. Và Bằng Hữu Sống Vì Bạn.
  • Buồn Thân Tủi Phận
  • Một Ngớ Ngẩn Trong Buổi Sáng Chủ Nhật
  • Văn Tế Đỗ Thế Hòa
  • Lính Mà Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
©2025 - CungThuGian.com