Em Là Mãi Mãi Đôi Mình Có Nhau

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM LÀ MÃI MÃI ĐÔI MÌNH CÓ NHAU
Em là lục bát thơ ca
Là hoa hồng thắm thiết tha mặn nồng
Em là nhạc khúc mênh mông
Là vầng trăng sáng thinh không dịu dàng
Em là bức hoạ mênh mang
Là vì sao lạc vào trang sách buồn
Em là khao khát trào tuôn
Là sương khói toả luôn luôn ngập tràn
Em là ao ước miên man
Là hương dìu dịu là lan là quỳnh
Em là âm sắc lặng thinh
Em là mãi mãi đôi mình có nhau
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 2 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized