Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Hỡi Sài Gòn Mãi Nhớ Thương

Tác giả: Dương Lam [vophubong]

Em hỡi Sài gòn mãi nhớ thương



Anh hỏi Sài gòn bao tuyến đưởng?

Ra đi lần nhớ mấy lần vương ?

Ngỏ xưa em có về hong tóc ?

Vườn cũ hoa còn rộn sắc hương...?

Muôn dặm trong mơ hồn cố quận

Trăm năm tĩnh giấc mộng vô thường

Sang xuân gió lạnh buồn xa xứ

Em hỡi Sài gòn mãi nhớ thương

Dương Lam [vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khỏe Như Rồng
  • Sài Gòn Mãi Nhớ Thương
  • Bên Dòng Sông Cửu...nước Xanh Tươi
  • Hoa Kinh
  • Tìm Về Lối Cũ
  • Bà Triệu Ẩu : Triệu Thị Trinh
  • Mốt Lưng Eo
  • Em Về Rượu Uống Trắng Đêm Say...
  • Hoa Thắm Trời Nam
  • Bút Thắm Lòng Son Chẳng Gợn Sầu
Thơ bạn muốn xem
  • Duyên Tình Cách Trở
  • Đã Có Bù Nhìn
  • Mượn Ai
  • Nhọc Nhằn Nghề Y
  • 1000 - Hoàng Hôn Bên Sông
  • 974 - Tượng Phật Bà Chùa Linh Ứng
  • Khóc Người Dưng ( Tặng Em Đậu Thị Huyền Trâm)
  • Nhớ Lắm Sài Gòn!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1186)
  • 1090 - Chim Lồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
  • Trần Nhân Tông
  • Bồ Câu
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Tlan
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
©2026 - CungThuGian.com