Em Hỡi Em Ơi

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH HÃY
Anh hãy vui sống cuộc sống tốt đẹp
Những buồn khổ xấu xí anh đưa em
Em sẽ lấy vì em chịu đựng được
Em quen rồi những khổ cực gian nan

Anh hãy vui đắng cay em nhận hết
Để ngọt ngào cho anh giữ bên mình
Nhọc nhằn đau thương anh đưa em cất
Em sẽ gom hết tất cả mang theo

Anh hãy yêu người anh thương yêu nhất
Anh chẳng cần nghĩ đến em làm gì
Em biết duyên phận em nhiều ngang trái
Em đâu dám mơ ước có duyên lành

Anh hãy vui với cuộc sống yên bình
Đớn đau em xin một mình gánh nặng
Để cho anh những êm đềm phẳng lặng
Để cho anh say giấc mộng bên người

Anh hãy quên em ánh mắt nụ cười
Có một lần em dại khờ xao xuyến
Để bây giờ em còn hoài lưu luyến
Anh hãy xem như một chuyến đò chiều

Em biết rằng em vẫn còn rất yêu
Em sẽ cố đi tìm quên kỷ niệm
Em sẽ đi xa thật xa vĩnh viễn
Em không cần anh đến để tiễn đưa
Thông Mỹ Linh
EM HỠI EM ƠI
(Họa bài thơ ANH HÃY của Thông Mỹ Linh)
Em hỡi em ơi nàng tiên xinh đẹp
Có cách nào anh bớt bớt yêu em
Em báu vật tỷ năm (anh) giờ có được
Anh gánh (hết )nhọc nhằn (cho) em hết gian nan

Em hỡi em ơi nói sao cho hết
Tình nghĩa đôi ta đẹp nhất đôi mình
Cảm ơn em vẫn luôn luôn giấu cất
Tình yêu chúng ta anh mãi mang theo

Em hỡi em ơi em là duy nhất
Anh hiểu lòng em biết em cần gì
Anh sẽ cùng em vượt qua ngang trái
Anh sẽ cùng em xây dựng mộng lành

Em hỡi em ơi chúc em an bình
Anh mãi yêu em thâm tình sâu nặng
Cảm ơn em nàng hy sinh thầm lặng
Anh luôn yêu em suốt những kiếp người

Em hỡi em ơi hãy nhoẻn môi cười
Có một lần em dại khờ xao xuyến
Em là nụ hồng cho anh quyến luyến
Em là thời gian đẹp lúc ráng chiều

Em hỡi em ơi chúng ta hãy cứ yêu
Em là tình yêu lòng anh niệm niệm
Em là cánh chim tuyệt vời miên viễn
Em là mặt trời ấm áp đong đưa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 5 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized