Em Gởi Gì Cho Mùa Thu

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

EM GỞI GÌ CHO MÙA THU ?
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Em ước muốn gì để gởi đến Mùa Thu...!?
Lời yêu thương hay dù lời tạm biệt
Những tâm sự trong lòng
                                   xin em bày tỏ hết
Bởi mùa Thu tinh khiết đã sắp tàn...

Em ước muốn gì để gởi đến Đông sang
Bởi sẽ không còn lá vàng rơi
                                  chiều ta về chung lối !
Gió heo may dường  như đang rất vội
Một chút chạnh lòng bổi hổi nhớ... thương ...!

Em ước muốn gì khi mùa Thu vấn vương
Buổi sáng mờ sương
                          hương Thu còn bảng lãng
Những nỗi niềm thì xin em trút cạn
Để nhường gió mùa Đông bắc cũng vừa sang

Sao em không nói nên lời mà lòng cứ mơn man
Bao xuyến xao dâng tràn trong huyết quản
Mùa Thu ơi ! Bao khung trời lãng mạn
Em đi rồi tôi làm bạn với ai !?

Em ước muốn gì để gởi đến Thu phai
Còn sót lại trên dặm dài thương nhớ
Một chiếc lá rơi mà anh cứ ngỡ
Mùa  Thu vẫn còn trong hơi thở tinh khôi .

Ngày 21 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized