Em Đừng

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

EM ĐỪNG...!
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Em đừng xô lệch hoàng hôn
Mùa Thu tàn úa dỗi hờn ai hay
Để chiều gom hết heo may
Thả vào trời đất lắt lay Đông tràn

Em đừng nghiêng ngã mơ màng
Để cho chiều xuống vội vàng gom mây
Mờ sương bảng lãng giăng đầy
Mùa Thu vụt khỏi vòng tay bao giờ !?

Em đừng vội trách hửng hờ
Bởi mùa Thu cũng đợi chờ người say
Vô tình em bước qua đây
Vàng sân lá cũng rơi đầy ... tôi mơ !

Em đừng buồn bả , bơ vơ
Để tôi nhuộm tím câu thơ của mình
Xao lòng giữa những lặng thinh
Thương em muốn gởi chút tình ... quà thôi

Em đừng một bóng đơn côi
Tôi xin ké nửa cuộc đời kề bên
Xin đừng ngã ngớn mình ên
Để tôi lại thấy chông chênh... giữa chiều ...!

 Ngày 13 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized