Em Đi ...

Tác giả: Mi Pha

Bỏ lại sau lưng ánh đèn vàng le lói
Em đi tìm một cõi lặng xa xăm
Ở nơi đó em được ngắm ánh trăng rằm
Cười như khóc xa xăm anh nào thấy

Em đi rồi cỏ cây có ngọ nguậy
Nhỏ giọt sương hỏi nơi ấy có lạnh không !?
Em đi rồi tận sâu trong cõi lòng
Anh có nhớ có mong miền khắm khíp

Em đi rồi phố xá vẫn nhộn nhịp
Anh vẫn vui cười híp mắt với người ta
Vẫn thơ ca , vẫn tửu , vẫn đàn bà
Úp mặt khóc hay là đang mừng rỡ

Em đi rồi ... liệu anh có bỡ ngỡ
Có chợt buồn nhịp thở thiếu em không !?
Hay là anh sẽ thay thế căn phòng
Vẽ màu sáng bao vòng tròn yêu dấu
Chưa phân loại
Uncategorized