Em Đi Tìm Ai ?

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

EM ĐI TÌM AI ?

Em đi tìm tháng chín có gì không ?
Nơi đây vẫn một bóng hình đơn lẻ
Già chưa qua nhưng chẳng còn đâu trẻ
Vẫn hồn đêm lặng lẽ đếm u hoài

Tháng chín về nay chẳng biết nhớ ai
Con phố cũ gót hài đơn lẻ bước
Góc tình riêng nỗi lòng ai biết được
Vẫn mỏi mòn mơ ước một vòng tay

Con đường quen mãi một bóng qua ngày
Tình trống vắng khúc cay đời chửa cạn
Đếm niềm đau nhạt nhòa theo năm tháng
Gối riêng lòng làm bạn với thời gian

Có nhiều đêm thuốc nám cả tay vàng
Ly rượu đắng ngập tràn tâm sự ấy
Những buồn vui cuộc đời như có vậy
Trăn trở lòng chỉ thấy một mình ta

Tháng chín về người vẫn biệt mù xa>>>

Lê Cảnh Tiến 06092017
Chưa phân loại
Uncategorized