Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Đẹp Dịu Dàng

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM ĐẸP DỊU DÀNG
(Họa bài Còn Đọng Chút Hương của Phạm Tú)
Hoa hiền chớm nở ngát thơm hương
Em đẹp dịu dàng thật khác thường
Yêu dấu tuyệt vời còn ngóng đợi
Em là sương khói khắp muôn phương
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 12 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Tứ Tuyệt 016
  • Sao Khuya Mất Ngủ Ngút Ngàn Ái Ân
  • Nhớ Buồn Khát Hạ
  • Người Đàn Bà Đi Trong Hoàng Hôn...
  • Lửa Lòng
  • Hoa Mua
  • Cảm Thu.
  • Mai Lên Chùa Tu
  • Ba Yêu !
  • ••về Đâu Hỡi Hồn Thiêng Dân Tộc?••
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
  • Thinang
  • SAUMIETVUON.
  • Ngọc Nghĩa
  • TRẦN CÔNG
  • VLONG
  • Trần Hậu
  • Duy Văn Hà Đình Huy
  • Cong Chinh(CH2)
  • Phùng Quang Thuận
©2025 - CungThuGian.com