Em Cứ Ngỡ

Tác giả: Điền Phong ( Sarika Nguyễn )

Em cứ ngỡ đã cùng anh kết mộng
Cặp bến bờ hưởng cuộc sống yêu thương
Nhưng anh ơi sao kiếp nạn vô thường
Đã cắt đứt sợi tơ vương vừa nối

Em cứ ngỡ đường tình ta chung lối
Nhưng đâu ngờ anh bước vội xa em
Để mi cay giọt lệ ướt môi mềm
Và tim nhỏ cứ từng đêm thổn thức

Em cứ ngỡ tình yêu thành hiện thực
Có ai ngờ chỉ tiềm thức thoáng qua
Để lòng em trĩu nặng lắm anh à
Giờ em biết anh rời xa mãi mãi

Em cứ ngỡ mình là đôi trai gái
Rất xứng đôi để đời phải chúc mừng
Nhưng bây giờ sao nước mắt em rưng
Tàn giấc mộng em ngỡ chừng hối tiếc

Em cứ ngỡ một tình yêu bất diệt
Em ngỡ rằng mình tha thiết nhớ mong
Em ngỡ ta se duyên thắm vợ chồng
Em cứ ngỡ! Rồi ngỡ trong ảo vọng!

Điền Phong 9/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized