Em Còn Hát Mãi Khúc Dân Ca

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

(Kính tặng hương hồn Ca sỹ Phi Nhung về miền đất mẹ vãng sanh cực lạc)

BÔNG ĐIÊN ĐIỂN,úa tàn trên nhân thế
RU LẠI CÂU HÒ,đâu mãi dễ chóng phai
BẾN TƯƠNG TƯ, như những thước phim dài
CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG,u hoài theo cơn GIÓ BẤC

VỀ QUÊ NGOẠI, hay em theo trời đất
CHIỀU QUA PHÀ HẬU GIANG, tất bật những luyến vương
QUA CƠN MÊ, trở mắt suốt canh trường
ÁO MỚI CÀ MAU, tỏa hương PHẬN ĐỜI CON GÁI

GẶP NHAU TRONG RỪNG MƠ, em như loài hoa dại
GIỌT BUỒN KHÔNG TÊN, xa ngái NHỚ MẸ LÝ MỒ CÔI
DẠ CỔ HOÀI LANG, tình nhân thế qua rồi
BÀ NĂM - TỦI PHẬN - CHẮC GÌ buông được mãi

ƯỚC LEM CHỮ ĐỜI, KHỔ TÂM lòng tê tái
BÔNG BÍ VÀNG, nắng dãi vẫn hương thơm
Phận MƯỜI HAI BẾN NƯỚC, em chớ vội tủi hờn
NGỒI BUỒN NHỚ MẸ, cô đơn DÂU ĐẤT KHÁCH

ĐỪNG NÓI XA NHAU, con tim em thắt chặt
THƯƠNG EM LÝ MIỆT VƯỜN, se sắt TRỞ LẠI BẠC LIÊU
QUÊ HƯƠNG MÙA XUÂN, xin gửi trọn bao điều
HỒN TRINH NỮ, phiêu diêu nơi trần thế.

P/s: Những chữ in hoa là tên tác phẩm Ca Sỹ Phi Nhung thể hiện

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 29-09-2021
Chưa phân loại
Uncategorized