Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Bỏ Bùa Anh Có Phải Không ?

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM BỎ BÙA ANH CÓ PHẢI KHÔNG ?
Em bỏ bùa yêu anh phải không
Sao anh điên đảo ngỡ cuồng giông
Tương tư tàn tạ tan tâm trí
Khắc khoải đớn đau nát cõi lòng
Nay có mai không ôi lãng đãng
Có rồi lại mất quá long dong
Ái tình như thể là canh bạc
Trót lỡ sa vào có phí công
Trần Minh Hiền Orlando ngày 10 tháng 5 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Những Chùm Thơ Vụn: Giận.
  • Lời Thầy Chứa Im Lặng Quanh Đó, Là Tiếng Động
  • Giấc Mơ Đời
  • Cung Oán Ngâm Khúc
  • Mùa Thơchợt Nở
  • Sợ Mai Này Vắng Tiếng Mẹ Rầy La
  • Tình...5
  • Say Trăng
  • Sắc Màu Riêng
  • Ta Muốn Ẩn Mình Trong Vỏ Hạt Dẻ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Y Vũ Hoài Thy
  • Trần Thị Thảo Vân
  • Việt Anhlc
  • Sa Thi
  • Trịnh Khánh
  • Vô Danh
  • Ngọc Thạch (Thachjia)
  • Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
  • Võ Hoàng Thúy Vy
  • Toàn Tâm Hòa
©2025 - CungThuGian.com