Duyên Trần

Tác giả: Đinh Kim Chung

(Ngũ độ thanh, bát láy thuận, liên hoàn thuận nghịch vận)


Có phải duyên trần Nhạt Nhẽo ĐÂU
Mà tim Lú Lẫn đặt trên ĐẦU
Tan Tành chữ hẹn trong chiều tím
Vỡ Vụn câu thề dưới biển SÂU
Kẻ đã Bơ Phờ xây ý đợi
Người đang Khấp Khởi dệt cung SẦU
Sao đành Bạc Bẽo lời đau nhói
ĐỂ MÃI ÂM THẦM ĐẮNG GIỌT CHÂU

ĐỂ MÃI ÂM THẦM ĐẮNG GIỌT CHÂU
Còn Da Diết đọng giữa mi SẦU
Tơi Bời xác phượng vương ngày cũ
Ủ Rũ con thuyền đắm vực SÂU
Một bữa Ơ Thờ câu phỉ cuối
Ngàn năm Lặng Lẽ tiếng yêu ĐẦU
Giờ nghe Lạc Lõng lòng ta hỏi
Nấm mộ chôn tình sẽ ở ĐÂU?
________________________
* Liên hoàn thuận nghịch vận: Bài sau liên hoàn bài trước, câu cuối bài trước là câu đầu bài sau, vận bài sau ngược vận bài trước, các từ còn lại không được trùng.
Chưa phân loại
Uncategorized