Đường Em Chọn Không Anh

Tác giả: Hữu Anh

CỨ thế em đừng buồn nhé
NGHĨ chi nhiều đến một kẽ liêu trai
SẼ là tưởng nắm trong tay
KHÔNG ngờ mọi chuyện thế này vỡ tan
YÊU lần nào cũng dở dang
THÊM em người nữa lại càng xót xa
LẦN khi người đến bên ta
NÀO đâu biết đươc chỉ là mơ thôi
NHƯNG quen rồi cái đơn côi
ĐỊNH trong xâu thẳm xa xôi phương trời
MỆNH bạc viết vội mấy lời
ĐÃ tan bọt biển một thời xa xăm
AN mình góc lạnh tối tăm
BÀI thơ viết vôi gối nằm ướt mi
CHO người lặng lẽ ra đi
ANH đây chết lặng còn dì trao nhau
GẶP trong vội vã thật mau
EM mang tha thiết cấy sầu cho tôi
ĐỂ khi cất bước xa xôi
ĐAU thương một cõi lạc rồi bến xưa
THÊM tình oán khóc cùng mưa
MỘT hôm giông bão đẩy đưa bập bùng
LẦN này xa cách ngàn trùng
NỮA con tim đã đập ngừng từ đây.
Chưa phân loại
Uncategorized