• Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng & Nàng.15 • ( Stlb )

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

•CHÀNG• ( Hồi 15 )

Gạt nước mắt chia đôi niềm nhớ
Hạ dòng thơ ai ngỡ tìm quên
Khuê rơi gió thoảng quanh thềm
Mắt nào ngấn lệ trong đêm lạnh buồn

Người ẩn sĩ tay buông tay vịn
Choáng men nồng câm nín so vai
Than ôi ! trăng khuyết canh dài
Riêng ta với bóng nhân hai nỗi sầu

Này bạn hữu cùng nhau cạn tửu
Chục năm ròng tề tựu bao phen
Bên ta thấu cảnh sang - hèn
Chừ đây quá đủ gọi tên bạn hiền

Sao ông mãi không khuyên chẳng bảo
Chỉ lặng thinh ảo não cùng tôi
Chén vơi chén cạn để rồi
Tàn canh ly biệt riêng tôi một mình

Bạch Tiểu Phụng thiên tình sử ký
Khép lại nơi thi vị đa sầu
Nàng ơi ! nếu chẳng hiểu nhau
Thì thôi xin hãy quay đầu... tìm quên !

• Bạch Tiểu Phụng • 28.3.2017

=======================

•NÀNG• ( Hồi 15 )

Xin gượm đã trăng buông chớ vội
Lạnh lùng thay gió thổi đêm đông
Tiếc cho một mảnh tình nồng
Tưởng chừng như đã mà không vẹn tròn

Này chàng hỡi ! có còn thương nhớ
Hay đã quên duyên nợ phân kỳ
Văn từ ẩn dụng lời thi
Bao nhiêu người hiểu chữ "vì" khi yêu

Trước vì nợ duyên thêu lỗi hẹn
Sau vì tình chẳng thẹn gia môn
Công cha nghĩa mẹ vẫn còn
Tấm lòng chung thuỷ sắc son cũng đành

Chàng nào hiểu cao xanh chăng thấu
Rượu ngày vui xứ nẫu mưa buồn
Bên người tâm đã nào buông
Còn chàng phương ấy nỗi buồn nặng mang

Lộng Tiểu Ngọc ngân đàn da diết
Bởi từ đây ly biệt phân huề
Nợ chàng một kiếp phu thê
Nhờ mây gửi gió đưa về miền yêu...

• Bạch Tiểu Phụng • 28.3.2017

Tác Giả : Vũ Xuân Uyên
Bút Danh : Bạch Tiểu Phụng
Chưa phân loại
Uncategorized