Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đức Tính Người Chồng

Tác giả: Tấn An

Chồng luôn cao thượng
Nhân cách chân nhân
Chữ lễ đứng đầu
Trước sau như một

Quyết lòng chung thủy
Yêu vợ thương con
Rộng lòng góp ý
Mở lòng lắng nghe

Thực tập suyên năng
Thẳng ngay cầu tiến
Cùng vợ gây tạo
Nuôi dạy con thơ...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Đến Đây Từ Đâu
  • Chiều Tháng Năm Hạ Về
  • Khai Giảng Ngày Hội Vui
  • Đêm Trác Loạn
  • Vũ Trụ
  • Năm Mới Chúc Nhau Bình An
  • Lặng Lẽ Nhìn Mưa
  • Tĩnh Lặng Tâm Tự Hỏi
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Sinh Lão Bệnh Tử
Thơ bạn muốn xem
  • Tại Sao Em Không Cười Bao Giờ Cả?
  • Gặp Nhau
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 8.
  • Ta Tìm Ta Và Thấy...
  • Nhớ Cô Em Gái Hái Măng Một Mình
  • Cánh Chim Rệu Rã
  • Nhớ Bóng Quê Hương
  • Đêm Nhớ
  • Bến Bờ Cuộc Sống
  • Đối Diện Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
  • Hoàng Nhã
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
  • Hưng Nguyễn ACE
©2025 - CungThuGian.com