Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dừa

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Dẫu đứng đêm ngày giữa nắng mưa
Quả to, da mượt chính tông dừa
Cùi non trắng muốt nên anh thích
Nước ngọt trong lành hẳn chị ưa
Phải buổi trời hanh cần rõ gấp
Nhằm khi nắng hạn muốn đâu vừa
Ôm bầu dốc ngược vài hơi cạn
Giải thoát cơn thèm đủ sướng chưa?

April 11, 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Dưa Leo (Bùi Nguyên Phong)
  • Dựa Lưng Lục Bát (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Dựa Lưng Vào Nỗi Nhớ (Hà Huyền Chi)
  • Dừa Nước Miền Tây (Thiên Ân)
  • Dựa Trăng Trải Mộng (Nguyễn Tâm Hàn)
  • Dựa Vai Anh Mà Khóc (Trần Huy Phương)
  • Dựa Vào Tâm Trí (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 30
  • Một Lần Đến
  • Thuyền Tình 2
  • Bài Không Tên Số 10
  • Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca
  • Tình Trăng Đó
  • Cô Gái Ngủ Quên
  • Mùa Xuân Quê Hương & Mẹ
  • Khó Quên
  • Tự Tình Trời Xanh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anhquan1963
  • Phạm Ngọc
  • Đỗ Ngọc
  • Khâu Trọng Hiếu
  • Lê Công Tuấn Giang
  • Sát Tỷ Tỷ
  • Hoàng Lê Dũng Sỉ
  • Pham Doanh
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
©2025 - CungThuGian.com