Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dưa Leo

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

DƯA LEO
Đời em gắn bó với dưa leo.
Sáng, tối nhìn dưa muốn lộn lèo.
Lối cũ chân quen dồn lấn tới
Đường xưa sẩy bước đá vừa leo.
Ba lô đằng trước em đeo cố.
Đèo dốc chênh vênh ngáy tại đèo
Đeo sắc cho em vai nặng trĩu.
Chân son rời rã đá tai mèo.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiên Duyên Tiền Định
  • Người Tình Rồi Xa
  • Chuyện Xưa Giờ Mới Kể
  • Windsor Tản Mạn, Mộng Mị Euro, Euro Ngọt Ngào
  • Hòn Tằm Mười Năm Thiếu Nữ
  • Tuổi 20 Chết Tiệt
  • Lời Bố Dặn
  • Nhà Trang Và Em... Ta Nhớ
  • Hú... Hú... Ú
  • Ma Quỷ Đề Thơ
Thơ bạn muốn xem
  • Bến Cũ Chờ Ai (Liên Hoàn Thuận Nghịch Vận)
  • Thuở Đó
  • Gam Màu Dĩ Vãng
  • Vẽ Bóng
  • Mắt Nai
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (267)
  • Đưa Nhau Về Biển
  • Tuý Ca
  • Có Còn Một Mùa Xuân
  • Sự Hấp Dẫn Chỉ Có Trong Lòng Thù Hận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
©2025 - CungThuGian.com