Dù Thế Nào

Tác giả: Ngô Thiên Tú

Ngô Thiên Tú

Viết đi em chẳng yêu ta như ngày cũ
Cho tim ta lịm chết xuống biển buồn
Hồn rũ tàn dưới đáy vực tình yêu
Lỡ yêu em ôm niềm đau đày đọa

Trách đi em cho ta buồn tiền kiếp
Thấm ướt tim từng giọt đắng ngỡ ngàng
Mặn cả hồn ôm tuyệt vọng yêu em
Ru tình mơ vào quan tài cô độc

Nói đi em dù là lời buồn bã
Để ta say trên phố nhớ giết buồn
Men rượu tình thấm nuối tiếc xót xa
Ta lang thang lãng quên đời sa ngã

Tim ngục tù quen rồi bao năm tháng
Từ yêu em ta nhận lấy khổ sai
Nhưng xin em đừng gian đừng dối
Lẫn tránh ta bằng hờ hững lạnh lùng

ừ mà thôi còn gì mà lưu luyến
Ta ru tim vào nghĩa địa cuồng si
Dù thế nào ta cũng yêu em đắm đuối
Bằng trái tim rũ mục tháng ngày tàn
Chưa phân loại
Uncategorized