Đp-2016

Tác giả: Lonely86

RA Đi
Chiều không anh em tìm về với biển
Sóng bạc đầu dồn dập xô nhau
Nghe trong lòng nhói những nỗi thương đau
Em đứng đó như muôn chiều không nói
Bờ cát lặng im, bước chân em mòn mỏi
Tóc tung bay vội vã theo mùa....
Mong mỏi tìm về, về với ngày xưa
Ngày chúng ta chưa ví nhau là bờ là sóng
Ngày chúng ta chưa phút giây xao động
Để tình ái kia không ai bắc nhịp cầu
Em với anh chẳg phải tình đầu
Em vẫn biết ai cũng có một thời để yêu- một thời để nhớ
Có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Em không trách anh những "phút xao lòng"
Nếu sóng chẳng vỗ bờ bãi cát có buồn không???
Sao em ra đi mà lòng nghe mặn chát?
Tình yêu trong em mãi là niềm khao khát
Bởi cuộc tình nào cũng trôi nổi mênh mông
Em đi rồi anh có hạnh phúc không?
Với người được anh gọi phận danh là vợ?
Em ghen anh sao hay em lo sợ?
Người phụ nữ kia bị thương tổn bởi mình
Em khóc rất nhiều, khóc trong nỗi lặng thinh
Xin anh hiểu muôn đời vẫn mênh mông vẫn thế
Xin a giữ mãi tình bờ tình bể
Bởi mãnh liệt nào không dừng lại giữa bão dông.
ĐP 2016...
Mãi yêu anh.... !!!!
Chưa phân loại
Uncategorized