Cứ Như Chưa Bắt Đầu

Tác giả: Lonely86

Hoàng hôn
Buông mình trên biển vắng.
Tím ngắt chân trời.
Cánh chim nhỏ lạc bầy
Chơi vơi.
Con dã tràng xe cát.
Em lang thang lặng nghe biển hát.
Khúc hát ru
Con sóng bạc đầu.
Biển muôn đời sóng mãi xô nhau.
Em thấy
Dường như biển khóc....
Cánh chim kia
Giống như em
Lẻ loi và cô độc.
Chẳng tìm được phương hướng cho riêng mình.
Quá khứ chẳng chịu lặng thinh.
Sợi dây tình
Một mình em níu giữ.
Những hoài niệm xưa
Nhàu cũ.
Sớm muộn gì hạnh phúc cũng tuột tay.
Bờ vai run
Em bấu víu vào đâu?
Bao lần cố quên anh
Là bấy nhiêu lần không nguôi nỗi nhớ.
Tình yêu luôn có lý lẽ của riêng nó.
Em không trách anh
Cũng chẳng thể cưỡng cầu.
Anh cứ dừng lại đi.
Mình sẽ quên nhau
Hạnh phúc về sau.
Sóng lại xô nhau
Bạc đầu muôn thuở.
Cánh chim nhỏ tìm được bầy
Về tổ.
Như chưa từng
Và quá khứ sẽ phôi phai.
..............qn18/06/17.lonely
Chưa phân loại
Uncategorized