Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đông Về

Tác giả: Nguyễn Tâm

Gió lạnh buốt mà trông
Sương giăng phủ mênh mông
Thời gian nằm ủ rủ
Khoảng lặng giọt sầu không
Nhợt nhạt vài tia nắng
Lưa thưa mấy khúc sông
Ngoài xa đâu vắng vẻ
Chợt tỉnh giấc mùa đông !

09 - 26 - 2012
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Cách Trở
  • Chùm Thơ Kỉ Niệm
  • Thu Vắng Em
  • Ghen
  • Viết Thơ Tình Cho Tôi
  • Xuân Muộn
  • Nhớ Tết Quê Em
  • Nhớ Mùa Nước Nổi
  • Tìm Cố Nhân
  • Mưa Tuyết
Thơ bạn muốn xem
  • Chết Vì Gái (Fb)
  • Bởi Tại « Thân »
  • Quả Bom Đời
  • Anh Muốn Nói ....
  • Ngày Khai Trường
  • Lời Cỏ Iii
  • Nàng Và Anh 1
  • Viết Giữa Đêm Khuya Quạnh Vắng
  • Nhớ Gái Quê Nhà 06
  • Vườn Lan.. Sân Sau Phủ Kín Một Giàn Lan. Vài Gốc Cây Si Đứng Thẳng Hàng. Hoa Trắng Hoa Hồng Thôi Đủ Cả. Hoa Xanh Hoa Đỏ Cả Hoa Vàng. Bầy Ong Chao Luyện Cùng Lao Tới.. Lũ Bướm Vờn Bay Cũng Kéo Sang. C
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
©2025 - CungThuGian.com