Dòng Sông Đời

Tác giả: Ngô Chí Trung

Cầm bằng tốt nghiệp, thỏa lòng.
Em loay hoay giữa dòng sông cuộc đời.
Mải mê tìm việc mòn hơi.
Sao mai chưa ló đã vời sao hôm.
Hình hài trả nợ áo cơm,
Gạo tiền quanh quẩn bờm xơm phận người.
Bon chen giấu khóc khoe cười.
Có ai hiểu nỗi ngậm ngùi sau lưng.
Sông đời trong đục dửng dưng.
Phân vân nào biết tiến, dừng ra sao.
Bến trong không chỗ chen vào.
Bến đục cạm bẫy lao xao bốn bề.
Lẽ nào dải yếm tung hê,
Nõn nà buông thả chốn mê, đắng lòng!
Sông đời bến đục bến trong.
Em len lỏi giữa đôi dòng mà thương!
Ngẫm suy chuyện cũng đời thường.
Chuyện thường sao vẫn thấy vương vấn lòng!

Ngô Chí Trung
Chưa phân loại
Uncategorized