Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đông Sầu

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Tiễn biệt mùa thu mấy bữa rồi
Đông sầu giá buốt mảnh tim côi
Sương mờ nhè nhẹ ru cành lá
Mây xám lửng lơ nhuộm đất trời
Thổn thức mơ về ngày hạnh ngộ
Nghẹn ngào nhớ đến phút ly bôi
Gió pha chút bấc hồn đơn lẻ
Mắt biếc buồn hiu chuyện khóc cười.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ bạn muốn xem
  • Hoa Tím Chiều Buông - 2
  • Sao Ta Cưới Đĩ Làm Vợ Cho Mình
  • Bằng Việc Định Tâm Ta Biết Nên Hướng Về Đâu
  • Níu Lấy Tình Yêu
  • Lặng Lẽ Nhìn Mây
  • 104 - Chiếc Đồng Hồ
  • Quên Xưa?
  • Ngoan Như Cặp Vở Trên Tay
  • Lối Về
  • Linh Hồn Em Đó Nhớ Hãy Trao Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Hùng
  • ThanhTung Nguyen
  • Lưu Vĩnh Hạ
  • Hạ Vũ
  • Đức Lâm
  • Vũ Hoàng Chương
  • Anhquan1963
  • Phạm Ngọc
  • Đỗ Ngọc
  • Khâu Trọng Hiếu
©2025 - CungThuGian.com