Đông Sang

Tác giả: Lê Đức

Mùa đông gió lạnh kéo sang,
Mây giăng búi biếc bản làng sương che.
Cây buồn lặng lẽ bên khe,
Bên khe suối nhỏ rặng tre đã già.
Đông sang thu lại đi qua,
Gió trời se lạnh mặn mà tình ai?

Lửa hồng rực sáng đêm dài,
Xua đi giá lạnh cho hai người ngồi.
Này em! đông đã sang rồi,
Cùng anh hé nở trên môi nụ cười.

Em ơi! nhìn cánh hoa tươi,
Nhìn anh, em hỏi đời người bao lâu.
Đông sang bão tố trên đầu,
Thu đi để lại tình sầu thiết tha.

Đông sang che lấp trăng ngà,
Người yêu biền biệt phương xa dậm trường.
Mây trời khóc mãi mưa thương,
Người yêu năm cũ biết đường nào đi.

Đông sang cơn gió chia ly,
Người kia đi mãi, người thì chờ mong.
Đông sang để lại cánh hồng,
Ngậm ngùi trước gió sang đông hoa tàn.
Chưa phân loại
Uncategorized