Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi

Tác giả: Simba

Đợi em ư anh đợi mãi đợi hoài
Biển đã mênh mông triều lên vẫn đợi
Con sóng bâng khuâng vầng trăng đã tới
Tia nắng cuối trời đã tắt từ lâu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Buông...
  • Tiếng Chuông Thánh Đường
  • Hỏi Anh !
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 574.
  • Tim An Bình.
  • Khô Khan Ẩn Mình
  • Giấc Mơ Đêm Giáng Sinh
  • Mùa Xuân Lặng Im
  • Quy Luật Âm Dương Và Phong Thủy Địa Cầu
  • Từ Ngày Nội Đã Xa Con Đến Nay Được Bốn Tuần Tròn Nhớ Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khanh
  • Tagore
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
©2025 - CungThuGian.com