Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi

Tác giả: Long Nguyễn

phố mưa bay chiều đông lạnh giá
xác lá vàng mục nát dưới chân ai
nhẹ nhàn từng chút, từng chút gió phai
người ngồi đó chờ ai mà ngồi đó?

đên vội vã, người qua đường chẳng có
chim cũng về tổ ấm ở đầu non
trăng đã tròn trên ngọn đèn đêm
người vẫn đó, nhưng người nào ở đó?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 18
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 23
  • Trái Cấm
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 19
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Muôn Thú - Phần 8
  • 912 - Tìm Hương
  • Nha Trang Ngày Về
  • Tình Anh Như Mùa Thu
  • Bỗng Nghe Huyệt Động
  • Nhớ Kỷ Niệm Xưa
  • Ngập Tràn Nỗi Nhớ
  • Em Xinh Tươi Tuyệt Vời 02102023
  • Vẽ...
  • Xuân Thầm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
©2026 - CungThuGian.com