Đời Vẫn Đẹp Em Nhé ❤

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Đời có khổ đừng vội buồn em nhé!

Bởi trên đời nhiều người khổ hơn ta

Đời Có đau cũng đừng vội kêu la

Bởi cuộc sống luôn mang mùi cay đắng

Nếu ngày mai chỉ hai bàn tay trắng

Cũng đừng hờn hay trách mắng oán than

Nếu chẳng may cuộc tình bị vỡ tan

Cũng đừng hận bởi vì là duyên số

Cứ từ từ đừng vội vàng gắng cố

Tất cả rồi cũng lắng đọng và quên

Chuyện quá khứ đừng nhắc hay gọi tên

Hãy để nó ngủ yên trong huyệt mộ

Đời là thế ta phải luôn giác ngộ

Sống cho đi bao dung và cảm nhận

Đón ngày vui trong hương yêu bất tận

Mà cuộc đời ban tặng mỗi sớm mai

KTP
Chưa phân loại
Uncategorized